Câu hỏi:
17/06/2026 122
Tìm đọc thêm các bài thơ sáu chữ, bảy chữ. Ghi lại các câu thơ hay.
Tìm đọc thêm các bài thơ sáu chữ, bảy chữ. Ghi lại các câu thơ hay.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
- Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.
(Nguyễn Bính, Mùa xuân xanh)
- Cuối thu trời, biếc, lúa nàng bông
Cỏ nhạt màu xanh, lá úa hồng
Hôm tối chân trời sương tím phủ
Gió đưa hương lúa bốc thơm lừng.
(Đoàn Văn Cừ, Cuối thu)
- Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ
Sao bằng lẻ một, trăng riêng chiếc
Đêm ngọc tên gời, men với tơ.
(Xuân Diệu, Buồn trăng)
- Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.
(Nguyễn Bính, Mùa xuân xanh)
- Cuối thu trời, biếc, lúa nàng bông
Cỏ nhạt màu xanh, lá úa hồng
Hôm tối chân trời sương tím phủ
Gió đưa hương lúa bốc thơm lừng.
(Đoàn Văn Cừ, Cuối thu)
- Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ
Sao bằng lẻ một, trăng riêng chiếc
Đêm ngọc tên gời, men với tơ.
(Xuân Diệu, Buồn trăng)
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Tìm đọc các bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm thơ sáu chữ, bảy chữ viết về gia đình, quê hương,…
Tìm đọc các bài phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm thơ sáu chữ, bảy chữ viết về gia đình, quê hương,…
Câu 2:
Quan sát, phát hiện một số vấn đề trong đời sống, trao đổi, thảo luận với bạn bè và người thân về các vấn đề đó.
Quan sát, phát hiện một số vấn đề trong đời sống, trao đổi, thảo luận với bạn bè và người thân về các vấn đề đó.
