Trả lời:
Giải bởi Vietjack
Tình bạn
Tình bạn là lá là hoa
Tình bạn là cả bài ca trên đời
Tình bạn trong sáng tuyệt vời
Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm.
Tình bạn thân
Tình bạn như phép nhiệm màu
Giúp ta xích lại gần nhau trong đời
Cùng bạn dạo cảnh rong chơi
Trên môi luôn thắm nụ cười đẹp tươi
Gặp nhau vui lắm bạn ơi
Cười đùa nắc nẻ thảnh thơi yên bình
Gạt buồn khơi lấy niềm tin
Tìm trong vạt nắng một tình bạn thân
Tình bạn
Tình bạn là lá là hoa
Tình bạn là cả bài ca trên đời
Tình bạn trong sáng tuyệt vời
Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm.
Tình bạn thân
Tình bạn như phép nhiệm màu
Giúp ta xích lại gần nhau trong đời
Cùng bạn dạo cảnh rong chơi
Trên môi luôn thắm nụ cười đẹp tươi
Gặp nhau vui lắm bạn ơi
Cười đùa nắc nẻ thảnh thơi yên bình
Gạt buồn khơi lấy niềm tin
Tìm trong vạt nắng một tình bạn thân
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 1:
Đọc lại bài Thư thăm bạn và cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì?
Chọn các thẻ màu xanh phù hợp với mỗi thẻ màu hồng:

Đọc lại bài Thư thăm bạn và cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì?
Chọn các thẻ màu xanh phù hợp với mỗi thẻ màu hồng:

Xem đáp án »
17/06/2026
132
Câu 2:
Viết lời thăm hỏi trong bức thư gửi một người bạn ở xa dựa vào gợi ý:

Viết lời thăm hỏi trong bức thư gửi một người bạn ở xa dựa vào gợi ý:

Xem đáp án »
17/06/2026
111

