Câu hỏi:
17/06/2026 1,310
Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện.
Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện.
Trả lời:
Giải bởi Vietjack
- Sau khi đọc câu chuyện, em thấy ba mẹ con rất yêu thương nhau, thường chia sẻ những câu chuyện cho nhau nghe. Mẹ giống như người bạn trút tâm sự của hai chị em vậy! Hẳn rằng, Thư và Hân rất yêu mẹ và mẹ cũng rất yêu hai chị em.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Câu 2:
Trò chuyện cùng mẹ


* Nội dung chính: Bài đọc “Trò chuyện cùng mẹ” kể về thời gian vui nhất trong buổi tối của Thư và Hân là trước khi đi ngủ. Bởi lúc đó ba mẹ con sẽ đọc sách rồi thủ thỉ chuyện trò.
Chi tiết nào cho thấy ba mẹ con Thư rất thích trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ?
Trò chuyện cùng mẹ


* Nội dung chính: Bài đọc “Trò chuyện cùng mẹ” kể về thời gian vui nhất trong buổi tối của Thư và Hân là trước khi đi ngủ. Bởi lúc đó ba mẹ con sẽ đọc sách rồi thủ thỉ chuyện trò.
Chi tiết nào cho thấy ba mẹ con Thư rất thích trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ?
Xem đáp án »
17/06/2026
282
Câu 3:
Đóng vai Thư hoặc Hân nhắc lại những chuyện mình đã kể cho mẹ nghe.

Đóng vai Thư hoặc Hân nhắc lại những chuyện mình đã kể cho mẹ nghe.

Xem đáp án »
17/06/2026
264

