Câu hỏi:

06/07/2022 86

Kể lại câu chuyện Hũ bạc theo lời người con

a) Kể đoạn 1 và 2

b) Kể đoạn 3,4,5

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

a) Kể đoạn 1 và 2

 Cha mẹ tôi cả đời siêng năng nên về già để dành được một hũ bạc. Tuy nhiên, tôi lại lười biếng không tu chí làm ăn. Một hôm cha yêu cầu tôi đi làm và mang tiền về nhà.

Mẹ sợ tôi vất vả nên dúi cho tôi một món tiền, tôi đi chơi đến khi gần hết, còn vài đồng bạc về đưa cho cha. Cha tôi cầm những đồng tiền ấy ném xuống ao, tôi vẫn thản nhiên nên cha hiểu ngay đó không phải những đồng tiền do tôi làm ra.

b) Kể đoạn 3,4,5

 Tôi lại ra đi, lần này mẹ chỉ dám cho tôi mấy đồng làm tiền ăn. Suốt mấy tháng trời ròng rã xay thóc thuê vất vả tôi dành dụm được một ít tiền mang về cho cha. Cha ném những đồng tiền vào lửa, tôi vội thọc vào lửa lấy tiền. Cha tôi cười rồi nói:

- Cha rất mừng vì tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền.

Sau đó cha đưa cho tôi hũ bạc và nói:

- Nếu con lười biếng, cha mẹ có một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là đôi bàn tay con.

Tôi cảm động và ghi nhớ mãi lời cha dạy bảo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trao đổi:

a) Em thích điều gì ở người cha trong câu chuyện trên

b) Theo em, điều đáng quý ở con người là gì?

c) Câu chuyện muốn khuyên em điều gì?

Xem đáp án » 06/07/2022 64

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »